Cùng đồng tế với Đức cha, có cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - Tổng đại diện kiêm cha xứ Chính Tòa, cha Giuse Bùi Hữu Duy - Thư kí Tòa giám mục, cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳnh - Phụ tá xứ Chính Tòa. Trong Thánh lễ còn có quý thầy, quý sơ, quý chức tân cựu và đông đảo cộng đoàn tham dự.
Trong bài giảng, Đức cha Vinh Sơn đã nêu bật nội dung và ý nghĩa của biến cố Chúa Phục sinh. Ngài giải thích “hai cách chạy đến mộ Chúa” của bà Maria Macđala và của người môn đệ Chúa yêu: Bà Maria chạy đến mộ trong suy nghĩ đến thăm xác chết của Thầy, bà đến trong sự thương nhớ khi Thầy Giêsu đã chết, và khi không thấy xác thầy đâu thì bà sợ vì nghĩ đã có người đến lấy trộm xác thầy. Còn người môn đệ Chúa Yêu thì chạy đến xem ngôi mộ trống trong niềm mong đợi dựa vào lời hứa tiên báo về sự Phục sinh của Thầy xưa kia, Và khi nhìn ngôi mộ trống trước mắt thì ông “đã Thấy và đã Tin”. Từ đây Đức cha mời gọi mỗi tín hữu đã mong đợi Chúa Phục Sinh giờ đây cũng sẽ được “thấy” để “tin” rằng lời hứa của Chúa là Lời sự thật, Lời chân lý. Ngài đã sống lại vinh hiển và đang ở giữa chúng ta. Ánh sáng Chúa Phục sinh vẫn đang chiếu tỏa trên cuộc đời mỗi người và Ngài sẽ “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.
Thánh Lễ được tiếp tục với phần Thánh Thể trong sự tin yêu và thờ lạy.
Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 17h30, cha xứ, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đã long trọng rước kiệu mừng Chúa Phục Sinh qua các dãy phố xung quanh nhà thờ.
BTT giáo xứ Chính Tòa